Bị bạn thân lừa 200 triệu, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi sự thật bị phơi bày.
Huế là bạn thân của tôi từ hồi học phổ thông. Dù đã có gia đình, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, đi ăn uống và xem phim. Huế có điều kiện tài chính tốt nên luôn trả tiền trong các buổi đi chơi. Bốn tháng trước, Huế hỏi tôi có tiền tiết kiệm không để vay với lãi suất cao. Tôi có 1,5 tỷ gửi ngân hàng để mua nhà, nhưng không đồng ý vay vì lo rủi ro. Sau đó, Huế cần tiền gấp và tôi đã cho cô ấy vay 200 triệu từ sổ đáo hạn, hứa sẽ trả đúng hạn. Tuy nhiên, đã 4 tháng trôi qua mà Huế vẫn chưa trả nợ và lãi suất. Tôi đã nhắn tin, gọi điện và đến nhà đòi nợ nhưng vẫn không có kết quả.
Tôi đã cố gắng đòi nợ Huế nhiều lần nhưng không thành công. Huế hứa sẽ trả, nhưng luôn im lặng. Để tránh bị chồng phát hiện, tôi không dám nói ra. Ngày nọ, chồng Huế, anh Biên, đến hỏi về nợ nần của vợ. Khi biết tôi cho Huế vay tiền, Biên yêu cầu giấy vay có chữ ký của Huế để xác nhận nợ. Tôi không có giấy tờ nên Biên từ chối trách nhiệm trả nợ, yêu cầu tôi ngừng gọi điện đòi. Tôi rất tức giận vì đã giúp đỡ Huế lúc khó khăn mà giờ họ lại lợi dụng tôi. Khi chồng tôi biết chuyện, anh đã mắng tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Anh nói tiền bạc khó kiếm, nhưng lại cho bạn vay và giờ họ không trả, còn đến dằn mặt. Dù chồng đuổi, tôi vẫn ở lại nhà và phải chịu đựng cơn giận của anh. Theo mọi người, tôi nên nói gì để vợ chồng Huế có trách nhiệm trả nợ?
Source: https://afamily.vn/bi-ban-than-lua-vay-200-trieu-den-luc-do-be-toi-bi-chong-duoi-ra-khoi-nha-20230907162103596.chn